Sau 4 năm, mẹ chồng cũ bất ngờ ghé thăm và mang theo 2 lượng vàng cùng một lời đề nghị khó tin
Bốn năm trước, tôi ly hôn chồng cũ vì anh chỉ thích ăn chơi, không quan tâm gia đình. Dù tôi bận chăm con nhỏ, anh vẫn không thay đổi, khiến tôi quyết định ra đi và về sống với bố mẹ đẻ. Hai năm sau, tôi thuê nhà khác, sống ổn định với con gái. Công việc của tôi không lương cao nhưng có thời gian chăm sóc con. Mặc dù nhiều người theo đuổi, tôi vẫn chưa mở lòng vì sợ hãi hôn nhân trước và không muốn con cảm thấy bị bỏ rơi. Hai ngày trước, mẹ chồng cũ bất ngờ đến thăm, cầm theo 2 lượng vàng để hỏi cưới lại tôi cho con trai bà. Tôi rất bất ngờ vì đây là lần gặp thứ hai kể từ khi ly hôn.
Ban đầu tôi định từ chối lời đề nghị của mẹ chồng cũ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà và sự già đi rõ rệt của bà, tôi không nỡ. Trước đó, bà đã rất giận tôi khi tôi ly hôn, cho rằng tôi ích kỷ và không nghĩ đến con gái. Khi bà đến thăm cháu, tôi đã từ chối để tránh gặp chồng cũ và nói rằng tôi sẽ không đưa con về nhà bà. Sau một thời gian không gặp, bà đến và bày tỏ mong muốn tôi quay về với chồng cũ, thậm chí còn đưa ra sính lễ. Mặc dù tôi không còn tình cảm với chồng cũ, nhưng mong muốn của bà khiến tôi cảm thấy cần thời gian để suy nghĩ.
Bà nói chồng cũ đã thay đổi, giờ chăm chỉ làm ăn, không còn chơi bời. Chính anh ta đã đưa bà 2 lượng vàng và hỏi tôi về việc trở về nhà. Tôi không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/sau-4-nam-me-chong-cu-bong-dung-tim-toi-nha-toi-con-mang-theo-2-luong-vang-va-de-nghi-mot-chuyen-kho-tin-20240328101456037.chn